Nhân viên cứu hộ biển Đà Nẵng đưa máy dò, xới cát tìm điện thoại iPhone cho du khách

Thứ bảy, 26/07/2025 16:10

Ngày 26-7, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, các nhân viên cứu hộ của đơn vị vừa hỗ trợ 2 trường hợp du khách tìm lại tài sản giá trị khi đi tắm biển. Những hành động đẹp này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 25-7, trong lúc đi tắm biển, một nhóm du khách đã bị thất lạc 2 chiếc điện thoại dưới lớp cát trước khu vực công viên Lăng Ông. Do bờ cát rộng, sóng đánh mất dấu vết ban đầu nên du khách không xác định được vị trí.

Tiếp nhận thông tin, Đội Quản lý trật tự du lịch biển đã cử lực lượng cùng thiết bị dò tìm kim loại hỗ trợ. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, hai chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 đã được tìm thấy và trao trả tận tay cho người bị mất.

Nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bàn giao tài sản cho du khách sau khi tìm thấy bằng máy dò
Nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bàn giao tài sản cho du khách sau khi tìm thấy bằng máy dò

Cũng trong sáng 25-7, một nữ du khách cùng hai người bạn đi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê đã để điện thoại vào trong mũ và chôn xuống cát, ngay trong tầm mắt để tiện theo dõi. Do sóng biển bất ngờ dâng cao, nước tràn sâu vào bờ đã cuốn trôi dấu vết nơi cô cất chiếc điện thoại.

Do điện thoại chứa rất nhiều dữ liệu phục vụ công việc nên nữ du khách hết sức lo lắng. Ngay sau khi trình báo, cô may mắn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ anh Phan Thanh Trinh, cán bộ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và nhiều nhân viên làm việc tại đây.

Dưới thời tiết mưa, anh Trinh phải khoanh vùng vừa đào cát vừa sử dụng cả máy dò tìm để tìm kiếm. Sau nhiều nỗ lực, chiếc điện thoại đã được tìm thấy dưới lớp cát ướt.

Chia sẻ trên mạng xã hội, nữ du khách viết: “Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta mất niềm tin vào lòng tốt, nhưng chính những hành động giản dị mà tử tế như của anh đã khiến em tin rằng người tốt vẫn còn rất nhiều quanh ta”.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đây không phải là lần đầu tiên cán bộ, nhân viên Đội trật tự hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm đồ thất lạc. Rất nhiều du khách đã bày tỏ lòng cảm ơn và ấn tượng sâu đậm khi đi tắm biển, đánh rơi tài sản rồi sau đó được liên lạc mời nhận lại.

Đơn vị này khuyến cáo, hiện nay, biển Đà Nẵng đã bước vào mùa cao điểm du lịch hè, lượng khách đến tham quan, vui chơi, giải trí rất đông. Cùng với việc phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, mật phục để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Đông A

Loạt dự án lớn sẽ giúp kinh tế đêm Đà Nẵng “bùng nổ“

Hội tụ đủ điều kiện cần để phát triển kinh tế đêm, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thiếu những “mảnh ghép quyết định“ để kích hoạt lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng này. Tuy vậy, với loạt dự án lớn, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, giải trí hấp dẫn, kỳ vọng kinh tế đêm Đà Nẵng sẽ phát triển bùng nổ.

Mở toang không gian phát triển Đà thành

Sau hơn hai thập niên vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ hàng đầu miền Trung, Đà Nẵng đang đối diện với giới hạn về không gian phát triển, thiếu dư địa để mở rộng các khu công nghiệp, logistics hay hạ tầng đô thị quy mô lớn. Trong khi đó, Quảng Nam với diện tích tự nhiên gấp hơn 8 lần Đà Nẵng lại đang sở hữu hàng chục nghìn héc-ta đất chưa khai

Cảm xúc mang tên Đà Nẵng

Đà Nẵng, mảnh đất nghĩa tình đối với không những người Đà Nẵng “gốc” mà còn đối với nhiều người, tuy quê hương bản quán ở những vùng miền khác nhưng đã chọn Đà Nẵng làm quê hương. Đối với người viết, người đã có những năm tháng học tập, lớn lên cùng thành phố từ những năm sau giải phóng 1975, Đà Nẵng là một cái tên vô cùng gần gũi và thân thương.